Chuyện về một CĐV đặc biệt của U.23 VN: 20 năm đau đáu một giấc mơ

87 tuổi, cụ vẫn bằng mọi giá sang Singapore cổ vũ U.23 VN. 20 năm kể từ SEA Games 1995, cụ Kiền theo từng bước ĐTVN và U.23 VN, với giấc mơ Vàng một ngày thành hiện thực…

“Chỉ cần ĐTVN thi đấu tốt, giành chiến thắng và mang vinh quang về. Tôi sẽ luôn luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển, chỉ mong một điều là có được sức khỏe tốt…”. Rất vui vẻ và hào hứng, cụ kể chuyện.

Sống gần nhà thờ Ba chuông trên đường Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP.HCM, cụ Nguyễn Kim Kiền năm nay đã 87 tuổi. Ở cái tuổi mà “nhiều người chỉ có thể ở nhà xem báo, đọc sách, coi tivi và vui chơi cùng con cháu”, thế nhưng cụ Kiền vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh và có một tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá.

5d

CĐV 87 tuổi Nguyễn Kim Kiền và con gái Nguyễn Thị Kim Oanh.

Theo lời chia sẻ của những người con cụ, hằng ngày họ phải mua rất nhiều báo, đặc biệt là báo thể thao để cho cụ xem và theo dõi tình hình thời sự bóng đá. Cụ Kiền kể rằng mình bắt đầu xem và cổ vũ cho BĐVN từ SEA Games 1995 tại Thái Lan: “Bàn thắng của tiền đạo Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar giúp cho ĐTVN có mặt ở trận chung kết SEA Games 18 đã khiến tôi và số ít CĐV có mặt trên sân khi ấy phải rơi nước mắt vì sung sướng và hạnh phúc. Dù không thể vượt qua Thái Lan trong trận chung kết và ĐTVN chỉ giành được tấm HCB nhưng nó còn quý hơn cả vàng. Kỷ niệm đó, không bao giờ tôi quên. Sau gần 20 mới trở lại, BĐVN đã có một thế hệ có thể mang vinh quang, tự hào về cho BĐVN, giúp cho NHM có niềm vui, niềm tin và hy vọng…”.

Dù tuổi đã cao nhưng mỗi khi ĐTVN giành chiến thắng, các con cụ Kiền lại phải chở ông… “đi bão” để hoà vào niềm vui chung của các CĐV. Cụ bảo không khí ăn mừng chiến thắng là thứ đặc biệt, bao nhiêu năm vẫn luôn khiến cảm xúc dâng trào nên dù tuổi cao, cụ vẫn thích “xuống đường”.

Hơn 20 năm cổ vũ cho BĐVN, vui cũng nhiều và buồn cũng không ít. Đã rất nhiều lần tưởng chừng như U.23 VN đã bước lên đỉnh vinh quang thì lại bị ngã đau ngay ở cổng thiên đường. “Năm 2009, khi SEA Games được tổ chức ở Lào, thầy trò HLV Calisto đã có màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng cho đến trận bán kết. Lúc đó, tôi đã nghĩ trong lòng chắc chắn chúng ta sẽ giành chức vô địch. Thế nhưng U.23 VN thất bại trước U.23 Malaysia và giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Suốt đêm đó tôi không thể ngủ được, bỏ cả ăn vì ấm ức và tiếc nuối…”, cụ Kiền kể chuyện mà giọng vẫn đầy tiếc nuối khi nhớ lại.

Với niềm tin, hy vọng và khát khao một lần được thấy U.23 VN bước lên đỉnh vinh quang, mỗi lần đến SEA Games là thêm một lần giấc mơ trong cụ lại trỗi dậy. Đến hẹn lại lên, lần này cụ Kiền lại tiếp tục lên đường sang Singapore để cổ vũ cho U.23 VN. Thế nhưng ước mong đó suýt chút nữa đã không thành hiện thực, vì tuổi cao nên tất cả các công ty lữ hành đều xin phép từ chối. Buồn đến suy sụp, cuối cùng không muốn bố tâm trạng, cô con gái Nguyễn Thị Kim Oanh đã phải thu xếp công việc kinh doanh ở Phan Thiết để đưa ông sang Singapore. Từ khi biết tin có thể sát cánh cùng thầy trò HLV Miura, CĐV đặc biệt này “mất ăn mất ngủ vì vui quá”. Và sáng hôm nay, cụ Kiền cùng con gái sẽ lên đường để từ sân bay ra thẳng sân cổ vũ cho thầy trò HLV Miura trong trận đấu với U.23 Myanmar.

“Mơ ước thì luôn mơ ước, hy vọng thì vẫn hy vọng. Và tôi mơ lần này U.23 VN sẽ giành tấm HCV trên đất Singapore. Bởi vì chúng ta đang có một lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Huy Toàn, Hồng Quân cùng HLV Miura rất cá tính và bản lĩnh…”, cụ Nguyễn Kim Kiền chia sẻ trước giờ lên đường.

Mỗi lần ĐTVN hay U.23 VN thua là bố tôi lại bỏ ăn và mất ngủ nên gia đình rất lo. Thế nên bây giờ, trước mỗi trận đấu, chúng tôi phải thuyết phục bố ăn cơm trước khi xem vì sợ ông lại bỏ bữa, nếu đội mình thất bại. Vẫn biết tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng đó là niềm vui và đam mê của bố nên chúng tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất để ông có được niềm vui lúc về già…” – chị Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ.

THÁI HẢI

Bình luận (0)