Giành Bóng vàng, Messi “hại” thêm khối cầu thủ

Lionel Messi đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử mới khi lần thứ 5 giành QBV châu Âu/FIFA. Nhưng siêu sao người Argentina càng thăng hoa, nổi tiếng, sẽ có thêm nhiều cầu thủ… “tàn đời” vì anh.

Tất nhiên, Messi chẳng trực tiếp hại ai cả. Mà vấn đề là sự tác động gián tiếp từ cái tên Messi hay nói rõ hơn, sẽ có nhiều hơn nữa những tài năng nhí hoặc những cầu thủ trẻ đang trưởng thành bị ảnh hưởng khi được đem ra tung hê và kỳ vọng với cái mác “Messi mới” hay “Messi của CLB hay đất nước nào đó”.

Lionel Messi

Mà hãy nhớ rằng từ trước đến giờ đã có cả tá những trường hợp như thế và đa phần đều bị thui chột từ sớm, hoặc nếu có tiếp tục phấn đấu vươn đến môi trường thi đấu đỉnh cao thì cũng chìm nghỉm trong hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng triệu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Dưới đây là liệt kê “những sản phẩm lỗi” khi bị gắn mác “Messi” như thế.

1. Maxi Romero

Sản phẩm cùa lò đào tạo trẻ CLB Velez Sarsfield (Argentina), nơi mà nhiều năm qua chỉ cho “ra lò” cái tên đáng chú nhất là hậu vệ thường thường bậc trung Jonas Gutierez. Dẫu sao, Romero cũng đã cho thấy ít nhiều tài năng, triển vọng, với kỹ thuật đi bóng và dứt điểm. Việc Arsenal nhăm nhe chiêu mộ cũng “ghi điểm” thêm cho Romero. Nhưng sau tất cả, đây mới chỉ là “Messi ở dạng tiềm năng”. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: B+)

2. Juan Iturbe

Juan Iturbe

Sinh ra ở Argentina nhưng lại trưởng thành tại Paraguay và tỏa sáng trong màu áo Verona ở Serie A, Italia. Sau mùa 2013/14 bùng nổ với 8 bàn, ở tuổi 21, Iturbe bắt đầu được gắn mác “Messi mới”. Nhưng sau khi tới Roma Hè 2014 với phí tận 22 triệu euro, Iturbe… “xịt” hẳn và vừa được đem cho Bournemouth tại Premier League mượn. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: B)

3. Claudio Nalcufil

Cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh này từng khiến nhiều đội bóng lớn săn đón hồi năm 2013. Khi ấy Nalcufil mới 8 tuổi và cho thấy “những kỹ năng xử lý bóng đáng kinh ngạc” khi chơi bóng ở vùng đất hẻo lánh dưới chân dãy núi Andes. Người ta từng gọi Nalcufil là “Messi băng tuyết”. Gia đình cậu bé cũng nhờ môi giới tìm cửa tới châu Âu nhưng giờ thì mọi thông tin về Nalcufil gần như “bốc hơi”. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: D)

4. Ryan Gauld

Ryan Gauld

Khi chuyển tới Sporting Lisbon từ Dundee với phí 3 triệu bảng Hè 2014, Ryan Gauld nói rằng anh không muốn tới những CLB lớn hơn mà chọn Sporting để “gỡ cái mác Messi của Scotland”. Nhưng giờ Sporting sẵn sàng đem Gauld cho đội bóng khác mượn. Rõ ràng, mới bước qua tuổi 20, Gauld sẽ còn khổ sở vì cái mác “Messi”. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: C)

5. Take Kubo

Đây có thể xem là phiên bản “Messi nhí của Nhật Bản” đầu tiên. Từng được Barca đem về lò La Masia nhưng khi sự vụ “săn trẻ con” bị FIFA tuýt còi và ra án phạt, nhiều cầu thủ nhí phải rời lò đào tạo trẻ của Barca. Kubo cũng mới trở về Nhật trong tháng này và có lẽ cái mác “Messi Nhật Bản” sẽ nhanh chóng bị quên lãng. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: C)

6. Sardar Azmoun

Sardar Azmoun

Từng chơi… bóng chuyền trước khi quyết định gắn bó với bóng đá. Năm nay mới bước qua tuổi 21, đang khoác áo Rostov (Nga) theo diện cho mượn từ CLB Rubin Kazan, Azmoun còn nhiều thời gian để phấn đấu. Nhưng sẽ là lạc quan tếu nếu kỳ vọng anh sẽ trở thành “Messi của Iran”. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: E)

7. Li Ming

Nếu tìm kiếm trên Google thì cái tên Li Ming dễ bị nhầm lẫn với một ca sỹ diễn viên bốc lửa Li Ming thường lên sân khấu với bộ Bikini. Sự thực cậu nhóc Li Ming 15 tuổi đang thuộc biên chế đội trẻ CLB Thanh Đảo cũng mới chỉ được kiểm chứng tài năng qua vài video trên YouTube. Nếu ai đó đã gọi Li Ming là “Messi của Trung Quốc” thì có lẽ cũng chẳng nên quá bận tậm. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: E)

8. Zack Gilsenan

Cầu thủ nhí mang 2 dòng máu Australia và CH Ireland này đã gia nhập lò La Masia từ năm 9 tuổi. Dù Liverpool từng săn đón “Messi mới” này thì rõ ràng, Gilsenan mới ở dạng tiềm năng. (Chấm theo “Thang điểm Messi”: B+)

LƯƠNG ANH

Fan page Thethao24h

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech

Close