Roland Garros – Ngày thứ 5: Chiến binh “Sa-Mur-ray”

Cả một nền quần vợt lâu đời như Vương quốc Anh, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi Andy Murray trong bao năm qua. Andy chẳng khác nào chiến binh Samurai cuối cùng ở xứ sở Sương mù.

18t

Nhiều năm qua, giới truyền thông Anh quốc gần như ít đoái hoài tới Roland Garros, hoặc có chăng thì chỉ tập trung vào những kết quả bất ngờ hay những vòng đấu cuối cùng. Vì thực tế những tay vợt của họ chẳng mấy khi chơi tốt trên sân đất nện, mặt sân vẫn là nỗi ám ảnh với người Anh vốn yêu thích mặt sân cỏ. Bằng chứng là trong suốt kỷ nguyên Mở, chưa có một tay vợt nam nào của Vương quốc Anh đi tới trận chung kết. Còn ở nội dung đơn nữ, chức vô địch của cựu số 3 thế giới Sue Barker (nay bà đang là người dẫn chương trình thể thao của kênh BBC) vào năm 1976 được coi là kỳ tích hiếm có của quần vợt xứ sở Sương mù.

Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác, truyền thông Anh quốc theo sát từng diễn biến tại Roland Garros 2015 vì chưa bao giờ Andy Murray được kỳ vọng như vậy. Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2005, sân đất nện như thể là cái dớp và suốt 10 năm, Murray không đi nổi tới trận chung kết nào trên mặt sân này, ngay cả khi luôn nằm trong Top đầu thế giới. Vậy mà chỉ trong vòng 2 tuần, Murray vô địch tới 2 giải đất nện ở Munich và Madrid, đặc biệt là đăng quang ở Madrid sau khi đánh bại “Vua đất nện” Rafael Nadal không thể thuyết phục hơn.

Người Anh không ít lần nhắc tới chi tiết “tay vợt nam đầu tiên vô địch Roland Garros trong kỷ nguyên Mở”, hay “người chấm dứt lịch sử 80 năm chờ đợi danh hiệu Roland Garros của người Anh”. Vì sao người Anh lại có niềm tin như vậy? Thật đặc biệt, năm 2013, Murray vô địch Wimbledon để chấm dứt 77 năm trời không giữ chiếc cúp ở lại nước Anh kể từ thời của huyền thoại Fred Perry tại Wimbledon 1936. Và trùng hợp, tay vợt người Anh gần nhất vô địch Roland Garros cũng là Perry vào năm 1935!

Murray cũng từng đến khá gần chung kết Roland Garros khi có mặt ở bán kết năm 2011 và 2014, nhưng đều nhận thất bại chóng vánh sau 3 set trước Nadal. Mùa giải này, lần đầu tiên Murray đánh bại được Rafa trên sân đất nện, nên rõ ràng sự tự tin là điều Andy đang có.

Hôm nay, Murray sẽ bước vào trận đấu ở vòng 2 gặp tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa. Đây là đối thủ từng thua Murray cả 5 lần đối đầu trước đó và thậm chí không thắng nổi set nào. Có lẽ đây không phải là sự kiện mà người Anh thực sự quan tâm, nhưng dù sao trong những ngày này, tất cả đang dõi theo từng bước hành trình của Murray tại Roland Garros.

Quần vợt Anh có 3 tay vợt tham dự nội dung đơn nam. Bên cạnh Murray còn có Aljaz Bedene (75 thế giới) và Kyle Edmund (121 thế giới). Bedene bị loại ngay vòng 1, còn Edmund lần đầu tiên tham dự Roland Garros và tay vợt 20 tuổi đi tới vòng 2. Nếu thắng Nick Kyrgios ở vòng này, Edmund có thể chạm trán với Murray ở vòng 3. 

Trong lịch sử Roland Garros, quần vợt Anh chỉ có đúng một tay vợt nam từng vô địch tại đây là Fred Perry năm 1935. Nhưng trong kỷ nguyên Mở thì chưa có ai khác.

LY NA

Bình luận (0)