Benzema “cười khẩy” trước tin đồn gia nhập Arsenal

Trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo Karim Benzema cho hay đã “cười khẩy” trước những tin đồn anh từng muốn tới Arsenal hồi mùa hè, bởi bản thân anh chưa bao giờ có ý định rời Real Madrid.

Tại phiên chợ hè 2015, tin đồn Arsenal muốn mua Benzema xuất hiện với tần suất dày đặc, cho dù đó là những tờ báo nổi tiếng “lá cải” ở Anh, hay những tờ báo của Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Tất cả đều tin rằng Benzema không hạnh phúc ở Real dưới thời tân HLV Rafa Benitez, cũng như đội bóng thuộc Thủ đô Madrid muốn bán anh để mua một tiền đạo khác chất lượng hơn. Nhưng rốt cục, Benzema vẫn ở lại Bernabeu và thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải này, khi ghi được 7 bàn chỉ sau 8 trận ra sân. Khi được hỏi về chuyện suýt gia nhập Arsenal, Benzema cho biết: “Không bao giờ có điều đó. Tôi đã cười ngất vì điều này với anh trai và bạn bè của tôi. Tại sao tôi phải ra đi, khi Real và Barca là đỉnh cao của bóng đá thế giới?”.

Benzema “cười khẩy” trước tin đồn gia nhập Arsenal

Tiết lộ của Benzema là điều khiến các CĐV Arsenal ngớ người, bởi họ từng lầm tưởng hồi mùa hè rằng Benzema sớm muộn gì cũng sẽ trở thành “Pháo thủ”, qua đó có thể dẫn dắt hàng công thay cho nỗi thất vọng mang tên Olivier Giroud. Nhưng theo lý giải của một số chuyên gia của bóng đá Anh, Arsenal rất có thể chính là kẻ đã cố tình tung tin đồn về chuyện theo đuổi Benzema nhằm chứng tỏ rằng họ cũng muốn sở hữu một tiền đạo đẳng cấp để chinh phục các danh hiệu lớn, qua đó cởi bỏ áp lực từ các CĐV về việc phải mua tiền đạo nhưng thực chất, họ đã có sự lựa chọn từ trước.

Để có Benzema, Arsenal dự kiến sẽ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng vốn thuộc về Mesut Oezil (42,5 triệu bảng), điều đi ngược lại với bản tính tằn tiện của HLV Arsene Wenger. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Giroud, đồng thời đôn Theo Walcott lên đá tiền đạo. Một cái “bánh vẽ” to đùng được Arsenal vẽ ra, nhưng che mắt được không ít người.

Hồ Hải