Nhà báo Trương Anh Ngọc: Ngày đứa con hư trở về

Balotelli chưa bao giờ là một thần tượng lớn ở San Siro. Trong màu áo Inter, anh đã không ít lần bị la ó và rồi bị Mourinho rũ bỏ như vứt đi một mẩu rác. Trong màu áo Milan, dù đóng vai trò quan trọng trong nửa cuối mùa bóng 2012/13 với hàng loạt bàn thắng, Balotelli vẫn không lấy được cảm tình của các Milanista. Bây giờ, anh trở lại Milan…

Tại sao Galliani sốt sắng đến thế trong việc đưa về Mario Balotelli, sau tất cả những gì đã xảy ra đối với anh trong những năm qua, sau những gì đã trải qua với chính Milan và Liverpool, những đội đã trả cho anh mức lương cao ngất ngưởng để một cầu thủ được kì vọng nhiều như anh hầu như không làm gì cả, đúng hơn là có mặt trên sân, nhưng hầu như không tồn tại trên bảng điện tử với tư cách là người ghi bàn, mà chỉ xuất hiện trên các trang báo lá cải vì những điều ngu ngốc?  Phải chăng Galliani, với kinh nghiệm của một người làm bóng đá hơn 30 năm, không thể hiểu được một điều đơn giản, là Milan cần một tiền vệ có khả năng làm bóng, kiến thiết, có ảnh hưởng đến toàn đội hơn là một tiền đạo như Balotelli, trong hoàn cảnh Milan đang dư thừa các chân sút, sau khi Bacca và Luiz Adriano cập bến San Siro?

Ngày đứa con hư trở về

Tại sao lại là Balotelli?

Sự thật là trong cả mùa hè, Milan đã kiếm tìm Ibrahimovic. Sinisa Mihajlovic, tân HLV Milan rất cần một cầu thủ kiến thiết có ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội và đã yêu cầu Galliani đem về cho anh một người như thế. Nhưng đó không phải là Ibra, và sau khi chơi trò ỡm ờ với Milan, rốt cuộc Ibra cũng không trở về San Siro. Một phương án khác cho tuyến giữa của Milan là Soriano, học trò cưng của Mihajlovic ở Sampdoria. Phương án ấy cũng đổ vỡ sau khi Milan rút lui vì mức giá mà Samp đòi quá cao. Và cuối cùng, khi cái tên Balotelli được công bố vào thời điểm Galliani bắt đầu đàm phán chớp nhoáng với Liverpool, tất cả đều sốc.

Mario Balotelli trở lại Milan: Ngày đứa con hư trở vềNhững kết quả thăm dò trên mạng của các nhật báo thể thao Italia cho thấy đa phần các tifosi không ủng hộ quyết định đưa Balotelli về San Siro. Đối với không ít người Ý, Balotelli là một kẻ mất dạy, hư hỏng, ngu ngốc và màu da của anh là một nguồn “cảm hứng” cho một bộ phận giới cổ động viên phân biệt chủng tộc.
Nhà bình luận hàng đầu Gianni Mura cho rằng, sự xuất hiện của Balotelli ở Milan thể hiện sự bất lực của Galliani trên thị trường chuyển nhượng mùa này, sau một loạt các thất bại trong việc chiêu mộ Kondogbia, Jackson Martinez và Ibra. “Milan cần một cái tên để hâm nóng thị trường thiếu định hướng của họ”, ông viết. “Việc Milan bỏ rất nhiều tiền để đưa về các cầu thủ trẻ Bertolacci và Romagnoli cùng những cái tên như Bacca và Luiz Adriano trên thực tế không thể che giấu được điều này. Thật khó nhìn ra một chiến lược cụ thể nào trong những vụ mua sắm này về mặt lâu dài. Balotelli là một canh bạc nhằm đánh bóng lại tên tuổi của chính họ và bản thân chân sút 25 tuổi”.

Canh bạc cuối cùng của Super Mario

Nhưng dù là canh bạc nào đi chăng nữa, về mặt chuyên môn, Balotelli phải chứng minh được rằng, anh vẫn còn hữu dụng ở vị trí nào mà Mihajlovic cần anh, và nếu anh không tận dụng cơ hội này để trở lại đội tuyển Italia cho EURO 2016, anh sẽ lỡ mất chuyến tàu cuối cùng để quay về với đỉnh cao bóng đá mà anh đã từng có thời gian rất ngắn ngủi đạt được trong đời.

Mario Balotelli trở lại Milan: Ngày đứa con hư trở vềCó quá nhiều bất trắc trong sự tái xuất này, khi cả Milan lẫn Balotelli đều coi đây là những canh bạc lớn và những cuộc tái hồi kiểu này mà Milan thực hiện với những người từng khoác áo họ đều thất bại. Gullit, Shevchenko và Kaka là những ví dụ điển hình về việc những ngọn lửa trong họ đã cháy hết và rồi không còn bùng lên được nữa khi trở về. Seedorf và Inzaghi lại là những ví dụ khác về những huyền thoại bị chết thiêu ở San Siro trên băng ghế HLV. Bây giờ, Balotelli trở lại trong sự hoài nghi của các tifosi và sự ngờ vực của giới chuyên môn, tóm lại là đang đập đầu vào một bức tường. Liệu điều ấy có thể là một động lực để kích thích Super Mario chứng tỏ mình?

Milan vẫn là một công trường lớn, với một đội hình tiếp tục xáo trộn trong không chỉ hè này mà còn hè tới, khi Mihajlovic đang xây dựng đội bóng của riêng mình. Các ông chủ của Milan luôn tin  rằng, một khi họ đã chi gần 100 triệu euro cho chuyển nhượng, thì không có lí do gì Milan không thể chiến thắng. Lí lẽ ấy cần được chứng minh ngay tức khắc ở trận đấu với Empoli tuần này, khi vết thương từ thất bại trên sân Fiorentina trong ngày mở màn còn chưa kín miệng….

TRƯƠNG NGỌC ANH (Roma, Italia)