01h45 (18/10), Torino – Milan: Đừng đùa với lãnh đạo!

“Mihajlovic là HLV giỏi, nhưng Milan cần nhiều hơn sự bồi đắp về kỹ chiến thuật”! Tuyên bố từ phía Chủ tịch Silvio Berlusconi giờ không chỉ là một lời nhắc nhở mà có thể xem đó như tín hiệu báo động với Sinisa Mihajlovic.

Thông điệp trên được phát đi khi Silvio Berlusconi tới sinh hoạt chính trị ở Đảng Forza Italia. Ai cũng biết ông chủ Silvio thích can thiệp vào công việc chuyên môn. Nhưng giờ Silvio không đánh đố HLV Mihajlovic kiểu như: “Hãy để Milan chơi với 3 tiền đạo thực thụ!”, như từng làm với Carlo Ancelotti. Mà đó là bài toán với nhiều góc cạnh rắc rối Mihajlovic phải tự giải. Đầu tiên là ở hàng thủ, tuyến mắc quá nhiều lỗi và không có một người chỉ huy thực thụ, đã nhận tới 13 bàn thua ở cả 7 trận từ đầu mùa, còn tệ hơn cùng kỳ mùa trước (10 quả/7 vòng). Kế đến là hàng tiền vệ, khi cách thức tổ chức kém hiệu quả, quá chậm chạp trong việc triển khai bóng cũng như di chuyển. Và nếu bộ đôi tiền đạo Carlos Bacca – Luiz Adriano đã được đưa về, Balotelli cũng trở lại, giờ đâu là công thức ghi bàn tốt nhất cho Milan?

Đừng đùa với lãnh đạo!

Hãy nhớ, với 8 bàn/7 vòng đã qua, Milan chỉ ghi bàn ngang với tân binh vô danh Carpi và giảm sút tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn xét trên những chỉ số kỹ thuật khác, Milan chỉ xếp thứ 17 về số cú sút trúng đích sau 7 vòng đầu, thứ 14 xét về số đường căng ngang và quãng đường di chuyển chỉ xếp hạng thứ 13. Như thế, khi mọi thông số giống như chỉ ra một đội bóng trung bình yếu đang thi đấu, khi phòng thủ tệ hơn mà tấn công lại dở đi, dễ hiểu Milan của Mihajlovic hiện chỉ có 9 điểm, ít hơn cùng kỳ mùa trước 5 điểm và tụt lùi tới 7 bậc trên BXH.

Nhìn lại quá khứ, trong 10 mùa giải trở lại đây, không hẳn Milan-Mihajlovic đang khởi đầu tệ nhất. Họ có điểm số (9) giống Milan của Leonardo sau 7 vòng đầu mùa 2009/10 và thậm chí còn tốt hơn Milan của Max Allegri mùa 2012/13 (7 điểm) và mùa 2013/14 (8 điểm). Nhưng đó là bước chạy đà tệ kinh khủng nếu nhìn lại số tiền Milan đã đổ vào TTCN hè vừa qua.

Thật vậy! Với 86,4 triệu euro bỏ ra mua sắm tân binh mà chỉ đổi lại 9 điểm ít ỏi/7 vòng đầu, tính ra mỗi điểm số Milan-Mihajlovic giành được có giá cắt cổ tận… 9,6 triệu euro. Nó chỉ rẻ hơn nếu so với Juventus (15,43 triệu euro/1 điểm) ở Serie A hay Man City (11,29 triệu euro/điểm) bên ngoài châu Âu. Như vậy, không thể trách nhà Berlusconi keo kiệt bủn xỉn được. Mà Mihajlovic phải gánh hết tội vạ khi Milan đang trình diễn kém cỏi. Và nếu Milan không nhanh chân thoát ra khỏi bùn lầy, Berlusconi sẽ không chỉ nói nữa mà ông sẽ “xuống tay” tức thì. Hơn ai hết, Mihajlovic hiểu rõ nguy cơ mất việc đang treo lơ lửng trên đầu và ông không thể đùa giỡn với sự kiên nhẫn mỏng manh của lãnh đạo.

Đừng đùa với lãnh đạo!

LƯƠNG ANH

13. Milan đang phòng ngự tệ thứ nhì ở giải, với 13 bàn thua/7 vòng đã qua, chỉ khá hơn đội tân binh Carpi (16 quả). Lần cuối Milan giữ sạch lưới đó là trận gặp chính Torino cuối mùa trước, 3-0 ngày 25/05, nhưng khi đó Milan chơi trên sân nhà và trên ghế chỉ đạo là Filippo Inzaghi.