19h00 (13/10), Việt Nam – Thái Lan: Chờ “bánh tét” của Miura

HLV Miura đến Việt Nam đã gần một năm rưỡi và liên tục thử nghiệm, xoay tua các Đội tuyển với những bài test khó lường. Giờ là lúc ông cần cho ra lò thứ “bánh tét” thành phẩm, để NHM được vui như Tết trong ngày gặp Thái Lan.

Thua Thái 3 keo…

Nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê thì hồ sơ của ông Miura là vô cùng ấn tượng. 35 trận cầm quân (cả giao hữu quốc tế và thi đấu giải chính thức), ông thắng 20 trận (đạt tỷ lệ 57,14%), chỉ thua 9 trận (25,71%). Trong 6 trận hoà, màn trình diễn mới đây của ĐTVN trước Iraq còn được coi là một chiến công.

19h00 (13/10), Việt Nam - Thái Lan: Chờ “bánh tét” của Miura

Mặc dù vậy, ông thầy người Nhật vẫn chưa thể thuyết phục được NHM Việt Nam với lối chơi thiếu ổn định, cách sử dụng, vận hành các cầu thủ như những cỗ máy đá bóng nhọc nhằn và cứng nhắc… Đặc biệt, ông Miura “mất điểm” khi thua tuyệt đối trong cả 3 lần gặp gỡ Thái Lan.

Soi vào 3 trận thua của Miura, có thể… xuề xoà mà cho qua 2 trận. Một là trận giao hữu trước VL U.23 châu Á, lứa Công Phượng, Tuấn Anh… đong đầy hy vọng của bầu Đức thúc thủ 1-3 trên đất Thái, ở thế trận lép vế hoàn toàn và thủng tan hoang khi chơi đôi công với đối thủ. Và một là trận đấu không mang quá nhiều ý nghĩa ở vòng bảng SEA Games 28, khi Miura thử một lối đá phòng thủ tiêu cực mà chính các học trò cũng cảm thấy… lạ lùng, kỳ cục. Kết quả: 3-1 cho người Thái.

Nhưng trận thua 0-1 mở màn VL World Cup 2018 tại Rajamangala quả thực là một nỗi đau cho khán giả Việt Nam. Hôm đó, ĐTVN hầu như không được chơi bóng mà phải choàng lên mình bộ mặt xấu xí và khổ hạnh.

Chính người Thái còn phải thừa nhận họ thắng trận đó quá nhàn, vì ĐTVN hầu như chỉ chạy đuổi và phá bóng, không hề có liên kết giữa phòng thủ – phản công. HLV Lê Thuỵ Hải cũng cười nhạt mà rằng: Đá làm sao được khi anh bố trí đến 3 trung vệ chuyên phá và 2 tiền vệ cứ thấy bóng ở đâu là xoạc và lao cả thân vào bóng lẫn chân đối thủ.

Trong các lần chạm trán Thái Lan, chưa bao giờ Công Vinh vô hại như ở trận đó, và cũng chưa bao giờ ĐTVN phơi bày cặp tiền vệ trung tâm “mất giá” đến vậy. Khánh Lâm liên tục sử dụng những cú chuồi xới tung mặt cỏ, còn Minh Châu sớm rời sân bằng cách “nhân đôi số thẻ” vì quá nhiều pha phạm lỗi thô thiển.
Từ thời điểm ấy, niềm tin đặt vào ông Miura “sụt áp”, nhất cử nhất động của ông đều được soi xét “nghiệt” hơn. Nhưng ông vẫn ngồi đó, vẫn tiếp tục các bài “test” theo cách của mình, để bây giờ, có trận thứ 4 gặp Thái và lần thứ 3 chạm mặt Kiatisak.

… Liệu đã “mèo mở mắt”?

HLV Kiatisak luôn thường trực nụ cười bình thản và ngạo nghễ trên đất Việt Nam, không hề giấu tham vọng thắng tiếp. Người Thái cho thấy cảm giác họ đang đi thưởng thức một trận bóng chứ không phải là quyết đấu.

Trong khi đó, HLV Miura vẫn tiếp tục khoá trái cửa để “gò” ĐTVN vào những đòn miếng của riêng ông. Tình cảnh như 2 cậu học trò, một người tự tin vào trí thông minh của mình nên “phớt Ăng-lê”, người kia cần mẫn đến tận cửa phòng thi vẫn còn “học gạo”.

19h00 (13/10), Việt Nam - Thái Lan: Chờ “bánh tét” của Miura

Tuy nhiên, cần ghi nhận là trận hoà Iraq đã giải toả cho ông Miura và ĐTVN rất nhiều áp lực, điều thường xuất hiện trước mỗi lần “đụng” Thái. Nó cũng giúp ông “vỡ” ra hiệu quả của đấu pháp phòng ngự – phản công có ý đồ, thay cho cách “chịu đấm” cứng nhắc và thụ động trong trận lượt đi ở Bangkok.

Duy Mạnh – Huy Hùng là lựa chọn tốt nhất lúc này, khi hàng tiền vệ ĐTVN bớt đi sự cơ bắp và bóng được luân chuyển cho tiền tuyến mạch lạc, mềm mại hơn. Sự trở lại của Thành Lương cũng giúp ông Miura có thêm lựa chọn từ băng ghế dự bị. Điều đó rất cần thiết bởi gần như chắc chắn đội hình chính sẽ bị vắt sức về cuối trận.

Suốt quá trình cầm quân, HLV Miura chưa bao giờ có được cặp trung vệ ổn định cho ĐTVN. Khi thì Tiến Thành – Ngọc Hải, lúc lại Ngọc Hải – Huy Cường và ở trận gần nhất gặp Iraq là bộ đôi Tiến Thành – Tiến Duy. Thường thì không một vị HLV nào thay thế cặp trung vệ đang chơi tốt, nên hy vọng lần này ông Miura sẽ có được quyết định chính xác.

Tuy nhiên, chọn ai thay thế Xuân Thành (đã nhận 2 thẻ vàng) là điều khiến ông Miura rất phân vân. Mai Tiến Thành rút về đá hậu vệ biên là một giải pháp nhưng cũng có thể ông Miura đang nhắm đến Đặng Văn Robert.

Nhiều khả năng, ĐTVN sẽ chỉ chơi với một tiền đạo là Công Vinh, bởi ông Miura ưu tiên số đông ở hàng tiền vệ để ngăn chặn “Messi Thái” Chanathip và các tiền vệ luân phiên đá mũi nhọn của Thái Lan.

Hy vọng sau một thời gian dài nhào nặn, đầu bếp Miura sẽ tặng được cho NHM món “bánh tét” thơm ngon, thay vì bắt tất cả “ăn hành” ngay ở Mỹ Đình, trước người Thái.

Anh Đức

Thái Lan luôn giành chiến thắng trước ĐTVN và phải thừa nhận họ có đẳng cấp trội hơn. Từ khi dẫn dắt ĐTVN, tôi luôn theo đuổi mục tiêu sẽ vượt qua Thái Lan tại đấu trường khu vực. Chúng tôi đang có lợi thế sân nhà, lực lượng và tâm lý các cầu thủ ổn định nên có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt trước Thái Lan. Bóng đá luôn có những bất ngờ và ĐTVN có thể hướng tới một chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Tôi nghĩ rằng, thắng Thái Lan với cách biệt 4-5 bàn là phi thực tế nhưng thắng với cách biệt 1 bàn là điều hoàn toàn có thể”.

HLV trưởng ĐTVN, Toshiya Miura

Thái Lan luôn gặp khó khăn trước các đội bóng ĐNÁ, bởi họ luôn muốn đánh bại chúng tôi. Trận đấu với Việt Nam cũng vậy, tuy nhiên chúng tôi không chịu áp lực nào cả. Thái Lan muốn giành chiến thắng trước Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Nếu áp dụng đúng tư duy chiến thuật đề ra thì chúng tôi hoàn toàn tự tin làm được điều này. Tôi hy vọng ở trận đấu này, ĐTVN cũng sẽ chơi tấn công để có một trận đấu cởi mở, đáng xem cho hàng vạn khán giả có mặt ở sân Mỹ Đình”.

Trợ lý HLV ĐT Thái Lan, Kairung Threejagsang