Joachim Loew: Tuyển Đức không có “con ghẻ”?

Trả lời phỏng vấn Kicker, HLV Joachim Loew tiết lộ không có những cầu thủ bị đối xử ghẻ lạnh khi tương lai của một loạt ngôi sao ở ĐT Đức đang bị đặt dấu hỏi.

Trong số này có thể liệt kê ra Mario Gomez, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Julian Draxler và Mario Goetze, người hùng ghi bàn quyết định mang về Cúp vàng thế giới. Những cầu thủ kể trên hoặc dính chấn thương, hoặc không có vị trí ổn định ở cấp CLB hoặc thậm chí vướng mắc cả hai vấn đề. Liệu ai sẽ là nhân tố chủ chốt trong thành phần Die Mannschaft ở Pháp hè năm sau (EURO 2016) và xa hơn là World Cup tại Nga 2018, nơi Đức bảo vệ vương miện?

Joachim Loew: Tuyển Đức không có “con ghẻ”?“Với Julian Draxler, cậu ấy có tiềm năng lớn và vấn đề chỉ là biết phát huy tối đa cũng như duy trì sự ổn định”, Loew nhận xét về tiền vệ sắp rời Schalke gia nhập Wolfsburg. Nếu Draxler còn cả tương lai rộng mở thì trường hợp của Mario Gomez hay Lukas Podolski đáng lo hơn nhiều. Cả hai vừa trải qua 1 mùa giải kém cỏi và hiện phiêu bạt ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. “Podolski hầu như chưa bao giờ gây thất vọng khi khoác áo ĐTQG nên tôi không nghĩ mình gặp vấn đề khi quyết định có triệu tập anh ấy hay không”, Joachim Loew tâm sự. Rõ ràng, nói là một chuyện. Nếu nhìn vào danh sách tuyển Đức ở những lần tập trung gần đây, khi chỉ có duy nhất một tiền đạo mũi nhọn, Max Kruse, có thể hiểu cơ hội cho Poldi hay Gomez sẽ càng hiếm hoi. Còn với Khedira hay Schweinsteiger, chừng nào vấn đề thể lực còn khiến cả hai trầy trật tìm lại phong độ, Joachim Loew không thể làm gì nhiều hơn những lời hứa hẹn.

Có lẽ, cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất là Mario Goetze. Nhưng ai dám chắc Goetze không “cùn” đi vì bị Pep Guardiola ngó lơ ở Bayern trong khi sự cạnh tranh trên ĐTQG rất khốc liệt? “Mario chọn ở lại vì muốn khẳng định bản thân. Tôi thích điều đó. Cậu ấy cũng đã cho thấy đẳng cấp nên tôi hoàn toàn tin tưởng”, Loew tâm sự. Đó dường như là sự đảm bảo cho Mario. Nhưng hãy nhớ, nó chỉ dành cho lúc này.

D.Q