“Dị nhân” sân phủi - Hoàn “lé”: Vẻ đẹp của “con báo hoang”

Một sát thủ với những pha bứt tốc nhanh như tên bắn, những cú sút điện xẹt và gương mặt lầm lì, chơi không bao giờ biết sợ nhưng lại sút penalty rất tệ, đó là Hoàn "lé" - tiền đạo số 1 của FC Văn Minh.

Thợ săn Vua

Với khán giả Thủ đô, Văn Minh là đội bóng đem đến nhiều cảm xúc thăng hoa bởi những màn trình diễn rực lửa ở giải Ngoại hạng phủi.

Ngoài Hùng "con", một trong những cầu thủ rất được khán giả Hà thành hâm mộ là Hoàn "lé" - cơn ác mộng với nhiều hàng thủ bởi kĩ thuật, thể lực và tốc độ tuyệt vời của anh. Thành Đồng hay Tin lớn & Anh em có lẽ là 2 đội bóng “nhớ” Hoàn "lé" nhất.

Cùng fan hâm mộ là Học Viên Học Viện An Ninh
Hoàn "lé" (ngoài cùng bên trái) chụp cùng fan hâm mộ là Học Viên Học Viện An Ninh

Ở GĐ2 HPL-S2, Hoàn mới “chân ướt, chân ráo” ra Hà Nội nhưng đã lập tức gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ĐKVĐ Thành Đồng, khi lập hat-trick bằng những pha ngoặt bóng, đua tốc độ, dứt điểm như “Báo đen” Eto'o và liên tục làm tan nát hàng thủ, kiến tạo cho Khánh Kình ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 gây ra cơn địa chấn với giới phủi Hà Nội.

Dường như Hoàn "lé" có sở thích hành hạ các đội ĐKVĐ. Đến vòng 4 HPL-S3, Tin lớn & Anh em với tư cách đội đang giữ vương miện đã thua 0-3 trước Văn Minh. Trong buổi chiều nắng như đổ lửa đó, Hoàn "lé" tỏa sáng rực rỡ. Đối mặt với hàng thủ dữ dằn gồm Vũ "đù", Long "xỳ", tuyển thủ QG Khánh Lâm nhưng Hoàn "lé" vẫn lập cú đúp dễ như "lấy đồ trong túi". 2 bàn thắng đến từ những cú sút bằng cả 2 chân kèm theo một pha nã đại bác rung xà ngang và nhiều pha xử lý cực hay đã khiến hình ảnh của Hoàn "lé" một lần nữa in sâu trong tâm trí khán giả.

“Trong tầm lửa đạn”

Hoàn "lé" sinh ra và lớn lên trong môi trường rất phức tạp. Nhà Hoàn ở Khối 1, phường Cửa Nam, sát SVĐ Vinh, là khu vực nhiều "anh chị" cộm cán nhất Vinh. Nơi đây vẫn thường xuyên diễn ra những cảnh thanh toán nhau giữa các băng nhóm, tiếng súng là thứ âm thanh quen thuộc với Hoàn "lé" và đám bạn cùng trang lứa. Có dịp, cả phố buôn pháo mà tỉnh và thành phố dẹp gần chục năm mới được. Một điều kỳ lạ là ở khu phố này, hầu như nhà nào cũng có con em ăn tập lò Sông Lam, tài năng bóng đá rất nhiều nhưng để giữ mình và trưởng thành được trong môi trường đầy rẫy những tệ nạn cá độ, lô đề, cờ bạc, hút chích… là rất khó.

Tiền đạo Đình Hoàn (số 99)
Tiền đạo Đình Hoàn (số 99)

Cái cách Hoàn "lé" lớn lên bên trái bóng và những tiếng súng khá giống với nhiều ngôi sao từng đi lên từ các khu ổ chuột, thánh địa ma túy như Patrice Evra, Carlos Tevez... Ở đó, chỉ có duy nhất bóng đá là thú vui lành mạnh, là cứu cánh cuộc đời cho những đứa trẻ thoát nghèo, thoát khỏi con đường tội lỗi.

Hoàn "lé" từng ăn tập lò Sông Lam rồi cùng Hùng "con" được tuyển vào trẻ Hòa Phát thời HLV Nguyễn Thành Vinh năm 2009. Sau đó, cả Hoàn và Hùng cùng lên đội 1, được tạo điều kiện thi đấu khá nhiều. Nhưng khi HP.HN thăng hạng V.League thì Hùng và Hoàn không còn nằm trong kế hoạch của CLB. Chia tay bóng đá chuyên nghiệp, ai cũng tiếc cho Hoàn “lé” vì anh có thể hình, tố chất tốt lại đang trong thời điểm bóng đá Việt khan hiếm tiền đạo nội giỏi. Nhiều người lo sợ Hoàn sẽ bập sâu vào những công việc “mặt trái” và đánh mất đi tài năng bóng đá.

Báo hoang nay đã khác

Sau khi nghỉ chuyên nghiệp, Hoàn đá cho nhiều đội phủi có tiếng ở Vinh như Lavision, Thành Cổ… nhưng gắn bó Văn Minh là lâu nhất, phần vì nể nghĩa khí của bầu Văn, trọng tình bạn với Hùng “con” và các đồng đội dễ mến khác.

Khán giả Thủ đô ít người biết phong độ của Hoàn “lé” ở HPL-S2, HPL-S3 chỉ bằng 2/3 của chính anh khi còn đá cho Lavision hay cùng Thành Cổ vô địch giải Bia Sài Gòn 2013. Cũng ít người biết một Hoàn “lé” ngổ ngáo, góc cạnh chứ không nền nã như khi ra Hà Nội thi đấu cùng toàn đội. Trước khi về Văn Minh, Hoàn “lé” thường sẵn sàng chỉ thẳng mặt đối phương đòi ăn thua đủ những lúc bị chơi xấu và cuộc sống của anh bị chi phối bởi mối quan hệ xã hội rộng.

Hoàn lé

“Có nhiều thời điểm, tôi tưởng ở Vinh đã có thêm một gã giang hồ nhưng thật may Hoàn “lé” vẫn còn vương vấn với bóng đá và một cuộc sống bình dị”, một người anh em của Hoàn kể. Còn đội trưởng Hùng “con” cho biết: “Nó lầm lì nhưng khi đã thân quen thì rất hòa đồng, tình cảm và luôn quan tâm bạn bè”.

Nhiều năm qua, Hoàn “lé” là một trong những tiền đạo phủi hàng đầu thành Vinh. Giờ đây, lối chơi của Hoàn “lé” vẫn vậy, hoang dã như một chú báo, với sức bùng nổ đáng kinh ngạc. Cầu thủ này không quan tâm đối thủ là ai và luôn đem đến cảm hứng bất tận cho khán giả. Chỉ có một sự thay đổi lớn nhất, đó là chú báo ấy đã biết tiết chế cảm xúc cá nhân nhiều hơn cả trên sân lẫn ngoài đời, dưới sự ảnh hưởng lớn từ một đội bóng có môi trường tuyệt vời như chính cái tên của họ: FC Văn Minh. 

Hoàn là mẫu người học cái gì cũng nhanh và khi đã thích thì sẽ rất xuất sắc. Hùng “con” từng dạy Hoàn “lé” chơi game Đế chế nhưng nhanh chóng bị người bạn vượt mặt.

Dù rất lạnh lùng và là một sát thủ hàng đầu trên sân nhưng Hoàn “lé” có điểm yếu lớn là sút penalty rất tệ. Ở Văn Minh, anh chính là cầu thủ sút kém nhất đội.

Xem lại hai màn trình diễn đỉnh cao của Hoàn "lé" trong các trận gặp Thành Đồng (HPL-S2) và Tin lớn (HPL-S3):

HOÀNG TUẤN ANH

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech