Công bố giải thưởng “Ấn tượng thể thao” tháng 9: Cuộc chơi là cuộc vui

Xin được mượn tiêu đề bài viết đoạt giải cuộc thi “Ấn tượng thể thao” tháng 9 vừa qua cho bài viết công bố giải thưởng của tháng. Vì vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc thi thông thường, với những độc giả tham dự, nó thực sự là một cuộc vui.

Thể thao – xa xôi mà gần gụi, chuyên nghiệp mà bình dân đến lạ, cô đơn trên đỉnh cao, và rộn ràng xôm tụ như đời sống hàng ngày chỉ cách nhau có gang tấc. Có một sự trùng hợp như sắp đặt không hề nhẹ khi 3 bài viết dự thi “Ấn tượng thể thao” đoạt giải của tháng 9 lại viết về 3 chủ đề khác nhau vời vợi, dù rằng cùng hướng đến một điều rất chung – tình yêu thể thao bỏng cháy.

banner-800x600_v1

Đoạt giải nhất là bài viết của tác giả Quang Thái, với tựa đề “Cuộc chơi là cuộc vui” viết về giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội (HPL) – sân chơi chuyên nghiệp cho những cầu thủ bóng đá “phủi”. Thể thao qua con mắt tác giả “Chơi thôi, để vui, những thứ niềm vui bóng đá nguyên sơ, hóa ra cũng chẳng hiếm có khó tìm”.

Giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Lê Song Song, với bài viết “Khoảnh khắc đẹp nhất”. Chọn cho mình con đường trở thành một vận động viên chuyên nghiệp với tất cả nhiệt huyết và đam mê, tác giả viết về khoảnh khắc gây được sự xúc động sâu sắc trong sâu thẳm tâm hồn mình, khoảnh khắc vận động viên Đào Văn Thủy hướng về lá cờ Tổ quốc để chào cờ trên sân đấu tại SEA Games 28 vừa qua. Ở đó, tình yêu thể thao và tình yêu Tổ quốc hòa chung nhịp đập: “Người ta nói đúng “ Thể thao luôn gắn liền với rất nhiều cảm xúc”. Cảm xúc –  với tôi đó là tình yêu, sự trân trọng và cảm phục. Có thể nói tình cảm của tôi với anh Thủy không giống như với các mĩ nam mĩ nữ Hàn quốc hay các ngôi sao Hollywood, mà đó là tình cảm chân thành của một fan cuồng người Việt với một VĐV đậm chất Việt Nam. Tôi yêu điều đó, tôi thích điều đó, tôi tự hào vì điều đó. Anh đã gây cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc.”

Giải ba của cuộc thi tháng 9 thuộc về một bài viết về một cầu thủ người Đức: “Mathias Sammer – Libero cuối cùng”, về một cầu thủ cống hiến trọn đời mình cho bóng đá, luôn cháy hết mình với tình yêu bóng đá sâu đậm trong tim của tác giả Nam Phong. “Mọi đội bóng có Sammer đều sẽ chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng”.

Càng đọc những bài viết của độc giả tham gia dự thi “Ấn tượng thể thao”, mới càng thấy tình yêu với thể thao của các bạn thật mạnh mẽ và đáng yêu biết bao. Ngàn lời cảm ơn từ Ban tổ chức chương trình gửi đến các bạn có lẽ vẫn là chưa đủ. Mong lắm các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên sân chơi đầy ý nghĩa và cảm xúc này, để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của bản thân nói riêng, của thể thao nói chung với tiêu chí “Cuộc chơi là cuộc vui”.

 

Về cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do báo Thể thao 24h tổ chức.